Kết quả tìm kiếm cho "vết thương thấu ngực bụng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 15
Tai nạn giao thông khiến người đàn ông 35 tuổi vỡ gan, vỡ đại tràng, vết thương ngực bụng phức tạp lộ toàn bộ nội tạng, sự sống bị đe doạ từng phút. Bệnh viện đã bật báo động đỏ, huy động hàng chục y bác sĩ cho ca cấp cứu.
Tai nạn xảy ra khi bệnh nhân đi xe máy mất lái không may ngã vào đống sắt thép, dẫn đến vết thương ngực bụng phức tạp lộ toàn bộ nội tạng, phổi và đa vết thương vùng mặt, ngực, bụng...
Chiều 18/3, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng phổi, thủng cơ hoành, tổn thương gan tại hạ phân thùy VII, sốc và mất máu rất nặng.
Rõ là tay lái xe đang giở trò sàm sỡ. Dưới mấy gốc sanh già đang đổ bóng râm, tay lái xe một tay giữ chặt ghi đông xe đạp của cô gái, một tay quờ nhanh lên ngực cô. Có lên cơn thì bước về thành phố, ở đây không có đất cho mày giở trò mèo mả gà đồng.
Tiếng động cơ xe máy chợt rú lên. Tiếng tụi con nít la hoảng:
Ngày 27/2, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, đã phẫu thuật cấp cứu thành công, cứu sống một bệnh nhân bị đâm vào vùng ngực trước bằng dao, xuyên thấu ngực bụng, rách màng tim, thủng tâm thất phải và thủng cơ hoành.
Sau khi nhậu với bạn xong, Ngô Nhật Trung (sinh năm 2000, ngụ khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) đi bộ ngang nhà cậu ruột Chau Riêng (sinh năm 1971), bụng đói nên ghé vào xin cơm. Tuy nhiên, vì bị từ chối nên Trung tức giận về nhà lấy cây dao quay lại đâm nhiều nhát vào người Chau Riêng, dẫn đến tử vong.
Ngày 14/8, Bệnh viện Sản- Nhi An Giang cho biết, đã cứu sống thành công bệnh nhân bị đâm lủng phổi và tổn thương mạch máu lớn.
Bà Lương Thị Bé Hồng (sinh năm 1990, ngụ ấp Mỹ Quý, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) gửi đơn nhiều nơi, yêu cầu cơ quan chức năng xem xét giảm một phần hình phạt cho em trai Lương Văn Nhứt (sinh năm 1993, ngụ khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn).
Bởi vì những tấm huân chương ấy đã khắc sâu trên cơ thể chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), trở thành dấu ấn mãi mãi không thể phai mờ! Vết thương đã lành theo năm tháng, chưa bao giờ trở thành chướng ngại tâm lý đối với những người lính ấy. Họ vẫn bám trụ với nghề, bằng trái tim đầy nhiệt huyết, bằng sự quả cảm của người từng trải.
Ngày 24-1, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang cho biết: ê-kíp trực ngoại thần kinh- lồng ngực, Khoa Cấp cứu phối hợp Khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang) đã phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân bị shock mất máu nặng, nguy cơ tử vong do vết thương thấu ngực, bụng xuyên tim.
Sơmi trắng và chân váy midi là hai kiểu trang phục mang đậm tinh thần cổ điển và một đôi giày lười sẽ là phụ kiện hoàn hảo cho trang phục thêm phóng khoáng.